Danh sách Blog của Tôi

Thứ Năm, 5 tháng 9, 2024

PHỎNG CÚC - THƠ TÀO TUYẾT CẦN

 


Chân dung TÀO TUYẾT CẦN

Phỏng cúc 訪菊 • Thăm cúc

Thơ » Trung Quốc » Thanh » Tào Tuyết Cần » Hồng lâu mộng » Cúc hoa thi

*

PHỎNG CÚC

Bản phiên âm

Nhàn sấn sương tình thí nhất du,

Tửu bôi dược trản mạc yêm lưu.

Sương tiền nguyệt hạ thuỳ gia chủng?

Hạm ngoại ly biên hà xứ thu?

Lạp kịch viễn lai tình đắc đắc,

Lãnh ngâm bất tận hứng du du.

Hoàng hoa nhược giải liên thi khách,

Hưu phụ kim triêu quải trượng đầu.

*

Cảm tác theo ý thơ

*

Tiện buổi sương ngưng dạo bước nhàn

Rượu ly thuốc chén chẳng cưu mang

Dưới trăng thăm cúc bao loài thảy?

Bên giậu hỏi thu mấy bữa sang?

Guốc nhịp xa về tình thấm đẫm

Lạnh ngâm không dứt hứng miên man

Hoa vàng nếu trọn thương thi khách

Xin nở sớm nay chứ phụ phàng

10/8/2024 Nguyễn Quê

*

CẢM DỊCH

Dạo bước nhàn du buổi tạnh sương

Say chung rượu thuốc bước thênh thang

Bên vườn viếng cúc cúc đơm sắc

Cạnh giậu thăm hoa hoa tỏa hương

Guốc mộc gần xa khua nghĩa thắm

Lời ngâm hứng dạ gửi trời không

Trong đêm lá rụng tình thu trải

Chẳng phụ chi người khách viễn phương

HƯƠNG THỀM MÂY 5.9.2024

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*