Danh sách Blog của Tôi

Thứ Ba, 3 tháng 9, 2024

THƠ XƯỚNG HỌA- VIÊN MINH & HƯƠNG THỀM MÂY

 

 


LOANH QUANH MỘT KIẾP

( Liên hoàn - Thủ vĩ ngâm )

Giữa đời sống đạo khổ dần rơi

Một kiếp loanh quanh cũng chóng rồi

Mãi buộc tham cầu, nhìn sợi khói

Chưa thành ước nguyện, hết làn hơi

Ngàn thu bởi động, còn mơ tưởng

Vạn lối do phiền, chẳng được ngơi

Dich họa lan tràn thêm để thấm

Giữa đời sống đạo khổ dần rơi.

 

Dần rơi ái dục phúc trong đời

Đạo hạnh tâm khoan dạ sáng ngời

Thấy chuyện trần gian ghìm một góc

Suy điều thế thái chốt từng nơi

Đau buồn dịch họa còn khi hết

Thống khổ tai ương cũng lúc rời

Gộp mấy tham cầu đang lỡ vướng

Dần rơi ái dục phúc trong đời.

Viên Minh 

 HỌA

CẢM THẤU ĐỜI

Vàng khô gió thả bóng chiều rơi

Giấc bướm mơ màng ấy mãn rồi

Dạ buộc duyên cầu đà phai khói

Lòng theo nợ níu cũng tàn hơi

Tám mươi hai tuổi sương pha mái

Một kiếp bao xuân ấy tỏ ngời

Đạo pháp nương về gìn thiện đạo

Vàng khô gió thả bóng chiều rơi

*

Thời gian cuốn bóng tháng ngày rơi

Thiện hạnh rèn tâm đức tỏa ngời

Nhẫn nhục tùy duyên hòa vạn mối

Từ bi thuận cảnh gửi muôn nơi

Đường trần nhẹ bước nào chi bận

Dặm thế  thanh lòng chẳng có rời

Ấm lạnh thân này dìu ý đạo

Thời gian cuốn bóng tháng ngày rơi

HƯƠNG THỀM MÂY 3.9.2024

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*