THỔN THỨC THU
Ngoài hiên rã
rich mưa ngâu
Nghe thu thổn
thức bên cầu vọng âm
Thương sao tấc
bóng thời gian
Thương sao
năm tháng còn vang âm buồn
*
Về bên lối cỏ đêm sương
Cùng trăng gối
mộng quyện hương quê nhà
Nhớ thương kẻ
mất người xa
Thẩn thờ tâm
sự canh gà trở trăn
*
Hơi thu thoảng
lạnh ghé thăm
Khơi lên kỷ
niệm xa xăm những ngày
Nhánh trầm
hương ngát tóc mây
Bên vườn tao
ngộ trải đây lối hương
*
Gửi về thu những
tơ vương
Cho thơ rụng
xuống đêm trường nhớ nhung
Trang thơ gửi
giữa vô thường
Thơm hồn thu
thảo nghìn trùng mắt ngâu
HƯƠNG THỀM
MÂY – SÀI GÒN 27.8.2024
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*