NGẪM MÌNH
Ngày qua tháng lụn nhẹ nhàn bay
Gẫm lấy thân mình có cái hay
Sáng bảnh chung trà vui dạ đó
Chiều tàn hứng bút thỏa tình đây
Thanh xuân đã trọn cùng duyên ấy
Dã lão vuông tròn với nghĩa này
Bạn hữu giao tình tâm sự gửi
Men nồng cút rượu họa thơ say.
HƯƠNG THỀM MÂY
*
ĐẸP TÌNH ĐÔI
Dâu kia biển nọ
tháng năm dài
Nghĩa bậu tình ta gánh khẳm vai
Dạ đó thơm
mơ bao hạ đắm
Lòng đây ngát mộng bấy mùa
say
Nương đời trải lục duyên vàng đá
Dặm thế dâng hương vận mệnh cài
Muối mặn thêm ngon ngày hạ cũ
Gừng cay cao giá thỏa trang đài.
HƯƠNG THỀM MÂY
*
THU NHỚ
Trời chiều nắng nhẹ lá thu rơi
Mãn hạ tàn sen cánh rã rời
Gió gửi hương rừng ong cợt giỡn
Chiều đan sắc cúc bướm vờn lơi
Còn nghe tiếng hát trong nương rẫy
Vẫn lắng lời ca giữa đất trời
Lặng lẽ hoàng hôn cài lối cỏ
Và tình cố lý nhớ đầy vơi
HƯƠNG THỀM MÂY – Sài Gòn 13.9 .2024
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*