Danh sách Blog của Tôi

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2024

QUẠNH HIU CHIỀU - LỤC BÁT HƯƠNG THỀM MÂY

 


QUẠNH HIU CHIỀU

Chừ đây nắng hạ nhạt rồi

Ve đà ngưng tiếng lá rơi thu về

Heo may thoảng nhẹ đường quê

Thấy người năm cũ tóc thề  xuân xưa

Nét hoa còn đó bao mùa

Gợi niềm trăng mộng còn lưa bóng kiều

Vương lòng mưa nắng hương yêu

Rơi theo chiếc lá quạnh hiu với chiều

HƯƠNG THỀM MÂY -01.10.2024

TÌNH THI BÚT - HỌA THƠ HUYỀN VŨ

 

HỌA

TÌNH THI BÚT

Gửi bạn câu thơ thấm nghĩa nhiều

Vui tình xướng họa mãi du phiêu

Theo lòng ấm áp mênh mông điệu

Thuận dạ trầm ngâm mải miệt chiều

Khi tiếng chan hòa ru ý hẹn

Thì lời hợp tụ quyện hồn yêu

Đệ huynh bốn bể duyên thi bút

Cảm thấu cung thương dệt mộng nhiều

HƯƠNG THỀM MÂY – 01.10.2024

*

XƯỚNG

LÃNG DU..!

Bạn của mình ơi chớ nghĩ nhiều

Tâm hồn hãy để gió bồng phiêu

Lùa mây huyễn mộng bay từng phút

Níu sợi tà dương đổ những chiều

Chữ viết ra thành muôn biển hẹn

Môi cười.... sẽ gợi cả... trời yêu

Nào ai cấm được trăng bừng tỏa

Chỉ giỡn... thì đâu.. sợ tiếng liều..!

HUYỀN VŨ

 

NƠI HOANG VẮNG - HỌA THƠ LÝ QUANG NGHĨA

 

HỌA

NƠI HOANG VẮNG

Lan man với sóng vững tay chèo

Lải rải theo dòng nước cuộn theo

Lối núi thong dong ngàn mây trắng

Lũng sâu thư thả cánh rong bèo

Lanh tanh tiếng suối ru đường vắng

Lảnh lót lời chim hót lối meo

Lạnh bóng hoàng hôn chiều tím nhạt

Làng xa quạnh quẻ cảnh hoang đèo

HƯƠNG THỀM MÂY – 01.10.2024

*

XƯỚNG

VÙNG HOANG Dà

Lắt lẻo cầm phao nhịp võng chèo

Luôn tuồn Thác đổ chạy vòng theo

Lề môn bãi dốc um tùm cỏ

Lũng cú bờ ao mệt mỏi bèo

Lặng lẽ bên đồi cao nẻo vắng

Lưng chừng cạnh núi giữa đường meo

Làng xa phủ bóng âm thầm nhạt

Lẩn khuất vào sương lạc lõng đèo .

  QUANG LÝ NGHĨA - 01/10/2024