HOÀNG HÔN QUA
RỪNG
Hoàng hôn chập
choạng bóng đêm đan
Lửng thửng sư
về nhẹ bước nhàn
Tiếng suối mơ
hồ qua dặm lá
Hơi thu mềm mại
phả triền lan
Thung xa gió
vọng tuồng khúc nhạc
Núi thẳm
thông reo tựa điệu đàn
Ánh nguyệt đầu
non soi cổ tự
Chuông ngân
thao thiết lụy trần tan
HƯƠNG THỀM
MÂY – 11.10.2024
*
TRÊN BIỂN CHIỀU
Hoàng hôn phủ
bóng biển không người
Sóng vỗ loang
bờ tiếng đẫy vơi
Cánh nhạn
lưng trời mờ ảo ảnh
Buồm mây lối
gió mịt huyền khơi
Tình đây vẫn
giữ tình nào rã
Nghĩa đó còn
gìn nghĩa chẳng rời
Bốn bể mơ
màng duyên hội ngộ
Xa xôi đâu thể
lãng quên người
HƯƠNG THỀM
MÂY - 2024
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*