CHIỀU THU NGHIÊNG
Qua vườn nắng
xế chiều nghiêng
Hàng cau lặng
lẽ ru miền thu phai
Nghe trong
chiếc lá lạc loài
Xa nguồn lìa
cội hương đài buổi nao
*
Mù khơi chiếc
bóng hôm nào
Đã qua mộng mị
ngạt ngào sắc không
Thôi chừ nỏ
nhớ thôi trông
Thời gian thinh
lặng lãng bồng sương rơi
*
Vùi theo năm
tháng mù khơi
Câu thơ rụng
giữa lạnh lời xưa đau
Ngày đi cuốn
bóng đời nhau
Nghe đời cát
bụi cuộn sầu hoài giăng
*
Nghe đêm nội
cỏ mơ màng
Qua bao thu
trượng úa vàng lá bay
Tháng năm chừ
đã khỏa khuây
Theo ngày tha
bóng trời tây lịm chiều
HƯƠNG THỀM
MÂY – 12.10.2024
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*