BIỂN CHIỀU
Gió lộng trời
thanh nắng trải Vàng
Sóng lùa biển
Bạc bóng chiều loang
Vương theo
chiều Tím mơ màng bậu
Dõi ráng mây
Hồng thấp thõm nàng
Trải Biếc tình
mơ tuồng ấy đã
Vương Xanh lối
mộng tưởng như đang
Dòng thơ rụng
xuống Cam niềm nhớ
Cuộn khói Lam
chiều dệt mấy hàng
HƯƠNG THỀM
MÂY
*
VUI TUỔI LÃO
Ngoảnh bóng
thời gian gợi nhớ thêm
Chiều thu nắng
xế trải hoang thềm
Thương về một
thuở say hương thắm
Cảm đến bao
thời đượm sắc êm
Tuổi lão xa
nơi thơm tiếng lợi
Thân già lìa
chốn ngọt lời mềm
Thong dong
thú hứng trời mây dạo
Vui thơ thưởng
nguyệt cảnh nhàn đêm
HƯƠNG THỀM
MÂY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*