Danh sách Blog của Tôi

Thứ Hai, 28 tháng 7, 2025

LỞ HẸN RỒI - LỤC BÁT HƯƠNG THỀM MÂY



 LỞ HẸN RỒI

Gió nồm xao xuyến bờ tre *
Tình quê vương vấn bộn bề thân thương
Buồn cho một kiếp tha phương
Lênh đênh cát bụi bên đường chợ dâu
Trách gì nắng vội mưa mau
Tháng năm ướt sũng sương đầu Huế ơi’
Thương sông nhớ bến xa xôi
Trăm năm đã lỗi hẹn rồi bậu ui !.
Hương Thềm Mây 23.7.2020
-------
* Mượn của CQ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*