CON CHÓ
Gâu gâu kiếp chó giữ nhà người
Chẳng quản nề chi cứ vậy vui
Tận tụy canh thâu nào vị lợi
Ân cần suốt tối nỏ toan lời
Mắng chửi la rầy giữ phận tôi
Nghiệp đã sanh thân cam nhập thế
Vuông tròn thọ quả nhẹ an đời
Hương Thềm mây
*
BÀI HỌA
VẪN HƠN NGƯỜI
Kiếp chó trung kiên, vẫn hơn người
Quẩn quanh bên chủ, lấy làm vui!
Năm canh gác trộm đâu vì lợi?
Sáu khắc canh gian chẳng một lời!
Thiết thân lắm chủ vui cùng tớ
Đêm ấm, ngày êm đẹp phận tôi
Trót sanh là chó đành cam thế
Tròn phận chủ-tôi, trọn một đời!
TRI THƯƠNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*