ĐÃ NGẤM MÙA TAN
Ngẫm tới nhìn lui cuộc đời
Trải qua dặm thế khóc cười chia ly
Trăm năm thử tính có gì
Thời gian theo gió bay đi cuối ngày
*
Quen rồi mưa nắng đổi thay vô thường
Thanh xuân nhuộm trắng phong sương
Giữa dòng dục giới nhiễu nhương nỗi niềm
*
Oằn vai năm tháng triền miên
Gánh đời duyên nợ qua triền trầm luân
Chừ già lặng bóng xa xăm
Nghe hoàng hôn xuống vọng âm quê nhà
*
Và thơ theo bóng chiều qua
Gửi thương về chốn vời xa bạt ngàn
Hiên đời đã ngấm mùa tan
Cho tôi gửi chút vàng tâm đến người .
Hương Thềm Mây
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*