CÙNG PHẠM VĂN NGÔN
LÁ ĐỎ CHIỀU THU
Thu về gió thoảng tiết heo may
Lá đỏ chiều buông đã phủ dày
Đàn bướm đang còn tha thẩn lượn
Lũ chuồn vẫn cứ dập dìu bay
Vần thơ kết bạn càng âu yếm
Chén rượu tìm duyên mãi tỏ bày
Ánh mắt người xưa luôn nóng bỏng
Men tình cảnh cũ quá mê say
Ngôn Phạm Văn
15h36 - 20 / 8 / 2025
*
HỌA
THƠ CHỜ NGƯỜI
Thoảng lạnh thu về chuyển gió may
Đường thôn lá rụng phủ đan dày
Lều tranh khói tỏa loang mây quyện
Lối cỏ ong vờn thả cánh bay
Chén tửu chờ người tình gợi tỏ
Câu thơ ngóng bạn nghĩa trao bày
Tri âm đâu nhĩ mời chung hứng
Vẫy bút đôi vần - cạn chén say
HƯƠNG THỀM MÂY – 20.8.2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*