NẮNG HẠ
Nắng lụa qua hiên dệt khúc thơ
Nắng hoa trải mộng tự bao giờ
Nắng mang ấm áp thềm xuân mở
Nắng gửi thương yêu lối hạ mơ
Nắng dệt hương thề tình chẳng hỡ
Nắng đan sắc nguyện nghĩa đâu hờ
Nắng chung thủy giữ gìn đần đỡ
Nắng mãi chan hòa thắm thiết thơ
Hạ đã khơi màu cánh phượng thơ
Hạ thương mến nắng dạ nào ngơ
Hạ thêm sức sống êm đời mở
Hạ tặng đường yêu nhẹ bước mơ
Hạ trải sông tình tròn tự đó
Hạ dâng bến ái vẹn bây giờ
Hạ đơm cánh phấn hòa trang nhã
Hạ thắm ân cần dạ chẳng hờ
HƯƠNG THỀM MÂY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*