Danh sách Blog của Tôi

Thứ Ba, 2 tháng 12, 2025

THƠ XƯỚNG HỌA - THU LIỄU & HƯƠNG THỀM MÂY

 


Lũ gieo thảm họa khắp muôn nhà

Lũ quét non đồi chặn ngõ ra

Lũ bản trào dâng dìm nạn đói

Lũ thôn sạt  lở cuốn thân già

Lũ tràn nát cửa đang lòng giận

Lũ ngập toang cầu chẳng khách qua

Lũ chất chồng tuôn đời khổ nẫu

Lũ gieo thảm họa khắp muôn nhà.

Thu Liễu

*

BÃO LŨ

Lũ cuồng bão táp sập muôn nhà

Lũ ngập tràn lan cản lối ra

Lũ dập ruộng đồng đau lắm lão

Lũ vùi nương rẫy khổ bao già

Lũ dâng bít cửa không người tới

Lũ chặn ngăn đường chẳng kẻ qua

Lũ cuốn gia tài gieo khốn khổ

Lũ mang thảm cảnh đến muôn nhà

HƯƠNG THỀM MÂY – 30.11.2025

 

THAO THỨC THƠ - LỤC BÁT HƯƠNG THỀM MÂY


 

THAO THỨC THƠ

Tuổi già viết lách cho vui

Câu thơ ngọn bút tới lui cùng người

Cho vơi niềm nỗi trong đời

Hồn bay theo nắng về nơi quê nhà

Hàng cau bụi chuối hiên nhà

Trong tôi còn ánh dương tà mẹ ru

Thương ơi! vời vợi bao thu

Cho thơ nương bóng phù du những ngày

HƯƠNG THỀM MÂY 07.3.2024

LẠNH TÌNH ĐÔNG - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY


 

LẠNH TÌNH ĐÔNG

Tàn thu gió trở chuyển đông sang

Vạt cỏ còn vương chút nắng vàng

Ngõ trúc vờn mây chiều bảng lãng

Đường thôn vắng vẻ quyện sương lan

*

Một thời mái ấm đã chung đôi

Lối mộng chừ đây vắng bạn rồi

Nặng nghĩa ba sinh đêm quạnh quẻ

Đèn côi riêng bóng chạnh lòng tôi

*

Mơ màng ánh nguyệt trải đồi thông

Luống cải vườn xưa đã trổ ngồng

Mái lá trăng treo sầu một bóng

Trở trăn gối mộng lạnh tình đông

HƯƠNG THỀM MÂY -28.11.2025

 

ĐI GIỮA TRẦN GIAN - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 


ĐI GIỮA TRẦN GIAN

Ba y một bát giữa trần đời

Vạn dặm đường mây bước thảnh thơi

Quẩy gánh tư luơng đi khắp xứ

Mang lời pháp nhũ trải muôn nơi

Mưa sa chân đất lòng đâu ngại

Nắng táp vai trần dạ quản chi

Tải đạo chân truyền chan cõi thế

Ung dung nguyện hạnh,hóa duyên cười

HƯƠNG THỀM MÂY -02.12.2025