✍️ Bài xướng :
BÊN HIÊN CHIỀU
Chút nắng còn vương dưới ánh tà
Quê nhà lặng lẽ chạnh lòng ta
Chim về gọi bạn bên bờ liễu
Bướm lạc tìm ai giữa luống cà
Nghĩa thắm bao thu hoài quyến luyến
Tình nồng bấy hạ chẳng phôi pha
Còn vương lối mộng bao mùa lắng
Tưởng lại mù sương một dáng ngà
HƯƠNG THỀM MÂY – 28.11.2025
*
CHÚT TÀN THU
Tàn thu nắng nhạt ánh chiều tà
Gió thổi mưa buồn xót dạ ta
Ngõ nhỏ đêm về sao lấp ló
Đường khuya én lượn bướm la cà
Tình sâu ấp ủ từng ghi khắc
Nghĩa nặng vương hoài chớ lẫn pha
Khắc khoải niềm riêng chờ cánh nhạn
Còn đây nét ngọc dưới trăng ngà ....
Ngọc Điệp( 30 / 11 / 2025 )
* P / S : Nghĩa nặng vương hoài chớ
lẫn pha : ý là nghĩa nặng mãi còn đó đừng lúc quên lúc nhớ...
*
📌 Bài họa :
TÀ TÀ
Không tranh chẳng đoạt cứ tà tà
Như thế mới là khoẻ trí ta
Sáng đến khoẻ re xơi chén cháo
Tiếp liền thanh thản uống ly cà
Xong rồi vô mạng xem thơ thẩn
Đợi tới hôn hoàng ngắm ráng pha
Cứ vậy ngày qua như nước chảy
Đêm về đùa cợt với trăng ngà
HT
8/12/25
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*