Danh sách Blog của Tôi

Thứ Ba, 18 tháng 8, 2020

THƠ LUẬT VN

 

THƠ HỌA XƯỚNG : HƯƠNG THỀM MÂY & LAN ANH

THƯƠNG VỀ MỘT THUỞ

Nẻo ấy chừ đây mộng đã vơi

Chiều buông lặng đứng ngắm chân trời

Trang lòng dệt nhớ đây người hỡi

Ngõ dạ đan sầu đấy bậu ơi

Hạ mãn âm thầm mơ kết lối

Thu tàn lặng lẽ ước chung đôi

Thời gian sóng vỗ đêm trăn trở

Thương về một thuở nghĩa tình rơi

Hương Thềm Mây – 18.8.2020

BÀI XƯỚNG

GỬI GIÓ

Trông về nẻo ấy mộng đầy vơi

Gửi gió cùng mây tận cuối trời

Cách dạ cô đơn buồn kẻ hỡi

Ngăn lòng lặng lẽ xót người ơi !

Xuân về ngắm mãi không lời nói

Hạ đến hoài mong chẳng tiếng cười

Cánh nhạn bơ vơ tìm tổ tới

Xa mờ ki niệm nhạt sương rơi.

Lan Anh.15/08/20 .

--------

Ảnh Internet


Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2020

THƠ LUẬT VN

 THƠ HỌA XƯỚNG HƯƠNG THỀM MÂY & TRỌNG NGUYỄN

HUẾ CHỪ

Sông Hương nước biếc thả hồn thơ

Gió lộng sương loang nắng hững hờ

Vỹ Dạ bây gời tình vẫn thắm

Kim Long buổi ấy nghĩa chưa mờ

Hoa dâng lối cũ thơm hồn mộng

Nguyệt trải vườn xưa ngát dạ mơ

Bụi cuốn thời gian chiều khói tỏa

Mơ màng một mãnh ánh trăng chờ.

Hương Thềm Mây – 7.8.2020

 

BÀI XƯỚNG

CHIỀU THU ĐÀ LẠT

Lạc bước ven đường lạc xứ thơ

Hoàng hôn nhạt nắng gió ơ hờ

Đồi thong bát ngát chiều thu lạnh

Dốc đá chông chênh ngõ phố mờ

Thác bạc rơi đều gành vực thẳm

Sương mù phủ trắng góc trời mơ

Bên hồ thanh thủy trời dần tím

Mấy khóm Mi – mô xếp lá chờ

TRỌNG NGUYỄN

07/8/2020

-------------

Ảnh Internet




Thứ Tư, 5 tháng 8, 2020

THƠ LUẬT VN

THƠ HỌA XƯỚNG :HƯƠNG THỀM MÂY & LTC

TRẮNG MÔNG RỒI

Nắng đã phai màu nhạt núi đồi

Thu về thoảng lạnh tím chiều trôi

Êm cành lá rụng bên nương trải

Nhẹ áng mây về dưới bãi bồi

Thao thức trời khuya chờ ngõ trúc

Bâng khuâng ánh nguyệt đợi bờ môi

Cùng ai dạ ngỏ tình hoài ngóng

Những buổi hoàng hôn trắng mộng rồi

Hương  Thềm Mây – 4.8.2020

 

BÀI XƯỚNG

 

SẮC THU

Giọt nắng ngoài hiên đã ngủ rồi

Thu sầu thả bóng giữa dòng trôi

Nàng hoa trở giấc chờ mưa đãi

Tảng đá nằm yên đợi bão bồi

Vắng vẻ trăng hờn bên ngõ hạnh

Âm thầm rượu dỗ kế vành môi

Làn mây lụa vỡ tràn qua phố

Những nụ quỳnh hương nở trắng đồi ./.

LCT 04/08/2020

--------

Ảnh Giác Minh





Thứ Năm, 16 tháng 7, 2020

THƠ BỐN CÂU CÙNG HUY VỤ

CÙNG BỐN CÂU
Hoa niên nào có lại
Tháng lụn năm hoài trôi
Mộng ủ hương mơ trải  
Âm thầm giữa bóng côi

Bướm vàng bay cuối ngõ
Tình đọng dạ buốt căm
Đất lạ sầu xa xứ
Riêng mình dưới ánh rằm

Bao mùa vai áo rách
Nắng nã nát thân chiều
Nuốt lệ nhìn trần thế
Đêm về mãi tịch liêu

Nắng nhuộm màu dâu tới
Lòng trần tựa lá khô
Nâng ly chiều cạn đắng
Vàng đá biết về mô.
Hương Thềm Mây 15.7.2020

BỐN CÂU 
Tuổi xanh không trở lại
Năm tháng lặng thầm trôi
Đường trần còn xa ngái
Bước chân hoài đơn côi

Lá vàng rụng trước ngõ
Nghe tiếng lòng lạnh căm
Gặm nỗi buồn viễn xứ
Vẫn thương ánh trăng rằm

Gươm cùn giày cỏ rách
Nẻo xa trời về chiều
Gánh nỗi buồn nhân thế
Một mình bước cô liêu

Cơn gió hoang thổi tới
Lay động đám lá khô
Mình ta men rượu đắng
Nghe tiếng đời hư vô.
HV 15/07/2020







Thứ Tư, 15 tháng 7, 2020

THƠ HỌA XƯỚNG :HƯƠNG THỀM MÂY & HOÀNH TRẦN



THƠ HỌA XƯỚNG : HƯƠNG THỀM MÂY & HOÀNH TRẦN

TIẾNG SAÓ BÊN CHIỀU
Tiếng sáo bên chiểu trỗi khúc tơ
Thương về mái rạ bóng sương mờ
Xa xôi lắm ngả lòng hoài mộng
Cách trở bao đường dạ mãi mơ
Đất khách bao mùa tình lạc bến
Quê người mấy độ nghĩa xa bờ
Ly quê nhắn gió lời tha thiết
Bút nhớ khơi tình dệt khúc thơ.
Hương Thềm Mây 6.7.2020

TIẾNG SÁO DIỀU!
(Xướng)
Sáo diều vi vút nhẹ như tơ,
Vang giữa trời xanh lúc tỏ mờ.
Dìu dặt đưa tình nồng cõi mộng
Mênh mang quyện ý thắm trời mơ.
Làm người lạc bước quay về bến.
Khiến kẻ xa quê trở lại bờ,
Tựa tiếng ru hời tròn giấc ngũ.
Vọng về như có vạn lời thơ!
HT
6/7/20
------------
Ảnh Internet

Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2020

TỨ TUYỆT CÙNG ANH NGUYỄN HUY VỤ

BAO THU NGOẢNH LẠI
Đã thấy lơ phơ bờ tóc trắng
Đời ta lạc bước kiếp tha phương
Bâng khuâng tưởng nhớ tình đất mẹ
Tấc dạ nao lòng ngấn lệ thương

Tắt tiếng thu về ve lặng khóc
Đường mây dặm liễu úa cây vàng
Lòng mơ cổ độ vương tình cúc
Gió nguyệt thêm buồn nhớ mãi mang

Lối trúc hồn quê tình khó bỏ
Mơ hoài năm tháng nghĩa càng sâu
Không người tâm sự cô thân lão
Vắng vẻ đêm dài vạc gọi sầu

Dạ gửi phương mây trời viễn mộng
Mà yêu lối cỏ nẻo lồng sương
Môi cười mắt mẹ vai tiên rộng
Nghoảnh lại bao thu lắm đoạn trường
Hương thềm Mây
9.7.2020

BÀI XƯỚNG

TỨ TUYỆT
Quê hương khuất lấp ngàn mây trắng
Se sắt lòng ai chốn viễn phương
Mình ta với một bầu rượu đắng
Túy lúy cho quên chuyện thế thường

Hạ tàn ve đã ngừng than khóc
Sắc tím gọi thu nhuộm lá vàng
Mây chiều cứ ngỡ như làn tóc
Bao mùa thay lá hận còn mang

Mong kiếm tri âm hòng gỡ bỏ
Bao nhiêu uẩn khúc vẫn vùi sâu
Trái đất xem ra dường quá nhỏ
Gặp gỡ mà chi chỉ tổ sầu

Ta lại phiêu bồng cơn huyễn mộng
Trời nam nắng gió nhuốm phong sương
Cứ ngỡ chim bằng đôi cánh rộng
Ngoái lại còn thương cảnh hí trường.
HV 09/07/2020
------------
ảnh Internet

Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2020

THƠ LUẬT VN


THƠ HỌA XƯỚNG HƯƠNG THỀM MÂY & THẠCH HÃN
NGẪM LẠI ĐỜI
Ngẫm lại đời qua những phố phường
Bao mùa lặn hụp nhạt phai hương
Mong danh đợi lợi cầu muôn nẻo
Kiếm áo tìm cơm ước vạn đường
Mãn kiếp đau phiền đây huyễn ảnh
Một đời vất vưởng ấy ảo sương
Loanh quanh cuộc thế bao ưu não
Cửa Phật bừng mê giải đoạn trường.
Hương Thềm Mây 1.5.2020

MƯA LÒNG
Ngẫm chuyện đời như buổi hí trường
Duyên trời chỉ giống một làn hương
Ngày vui đã khép sau bờ mộng
Cuộc sống còn neo giữa nẻo đường
Chán cảnh mưa chiều nên lạnh ngõ
Chê màn nắng hạ để buồn sương
Mình ta cạn nỗi cùng năm tháng
Trải nhịp sầu qua bãi phố phường ./.
LCT 01/05/2019