Danh sách Blog của Tôi

Thứ Ba, 12 tháng 1, 2021

ĐƯỜNG THI XƯỚNG HỌA


 THƠ XƯỚNG HỌA : 

HƯƠNG THỀM MÂY - MỘNG LIÊN LYNN PHAN - VŨ HÙNG

XUÂN NGUYỆN

Này xuân! cả đất lẫn trời mong
ấm áp yêu thương đến vạn lòng
Lá dậy hoa khơi xanh mướt lộc
Tình dâng nghĩa khởi biếc tươi dòng
Lời chào thịnh vượng tràn bao lối
Tiếng chúc an khang tỏa khắp đường
Thắp nén trầm hương nguyền quốc thái
Muôn dân phước lạc thạnh đời thông.
HƯƠNG THỀM MÂY

TÌNH XUÂN
NĐT- LTT- NTV- BVĐÂ
Rộn rã xuân về thỏa ước mong
Đời vui hạnh phúc nở hoa lòng
An lành nghĩa ái cùng ngân vọng
Thắm đượm ân tình vẫn ngỏ trông
Mãn nguyện niềm mơ tài ghé cổng
Tràn dâng bổng lộc sắc nghiêng dòng
Câu thề mãi vẹn in hình bóng
Trải khắp cung miền rực rỡ thông
——Mộng Liên Lynn Phan——

XUÂN AN LÀNH.
Xuân tới lòng người thỏa ước mong.
Ấm no hạnh phúc rất an lòng.
Cỏ hoa khởi sắc xanh tươi lộc.
Cây trái khơi màu thắm sáng dòng.
Kính chúc Yên bình về vạn chốn.
Thân mời Phước Thịnh đến muôn đường.
Nguyện cầu đất nước ngày hưng vượng.
Dân chúng nơi nơi hưởng lạc thông.
VH.
----
ẢNH INTERNET


Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2021

THƠ CẢM TÁC

 

THƠ TRẦN QUANG KHẢI  (1241 – 1291)

PHÚC HƯNG  VIÊN

Phúc Hưng nhất khúc thuỷ hồi hoàn,

Trung hữu bình viên sổ mẫu khoan.

Mai ổ tuyết tiêu châu bội lỗi,

Trúc đình vân quyển bích lang can.

Thử lai yêu khách kiêu trà uyển,

Vũ quá hô đồng lý dược lan.

Nam vọng lang yên vô phục khởi,

Đồi nhiên nhất tháp mộng thiên an.

Dịch nghĩa

Một dòng nước chảy bao quanh vườn Phúc-hưng,

Ở giữa là một khu vườn bằng phẳng rộng đến vài mẫu,

Bờ mai, khi tuyết tan, nụ lóng lánh hạt châu,

Đình trúc, lúc mây cuốn, lá xanh cành biếc.

Nắng lên, mời khách, pha chén trà,

Mưa tạnh, gọi gia đồng sửa lại giàn thuốc,

Trông về phía Nam không còn khói lang bốc lên nữa,

Thảnh thơi trên giường, yên tâm với giấc mơ riêng.

-----------

Nguồn Thi Viện

******

PHÚC HƯNG VIÊN(Vườn Phúc Hưng)

Thơ: thượng tướng TRẦN QUANG KHẢI thời TRẦN

Cảm tác theo ý :NGUYỄN QUÊ

**

Phúc Hưng  nước biếc bủa vòng ngăn

Vài mẫu vườn trong mảnh đất bằng

Tuyết rã Mai vừa đươm nụ ngọc

Mây lùa Trúc vội nhú chồi xanh

Nắng lên mời khách nung trà đượm

Mưa tạnh gọi thư(*) sấy thuốc lành

Ngóng cõi nam bình không khói bốc

An lòng một giấc điệp riêng nhanh

30-12-2020 Nguyễn Quê

(*) Thư đồng

HTM CẢM TÁC

Hưng viên dòng nước lượn quanh vời

Một khoảnh nương vườn khá thảnh thơi

Đình trúc mây tan phô lá biếc

Bờ mai tuyết rã tỏa hoa ngời

Ngày thanh khách viếng pha trà đãi

Tiết ráo sai đồng thuốc rãi phơi

Ngóng phía Nam không nơi khói tỏa

Yên lòng thẳng giấc tận hôm mơi.

Hương Thềm Mây 7.1.2021

-----------------

Ảnh Internet




Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2020

CẢM DỊCH THƠ NGUYỄN DU

 

THƠ NGUYỄN DU

TẠP NGÂM KỲ 3 (Thanh hiên thi tập)

Mạc mạc thu quang bát nguyệt thâm,

Mang mang thiên khí bán tình âm.

Thu phong cao trúc minh thiên lại,

Linh vũ hoàng hoa bố địa câm (kim).

Viễn tụ hàn xâm du tử mộng,

Trừng đàm thanh cộng chủ nhân tâm.

Xuất môn từ bộ khan thu sắc,

Bán tại giang đầu phong thụ lâm.

Dịch nghĩa

Tháng tám, cảnh thu già lặng lẽ,

Khí trời mênh mang, nửa râm, nửa nắng.

Bụi trúc cao, gió thu thổi, tiếng sáo trời nổi lên,

Hoa cúc sau trận mưa, rơi xuống như rắc vàng trên mặt đất.

Khi lạnh ở rặng núi xa thấm vào giấc mộng người du tử,

Nước đầm trong vắt như lòng chủ nhân.

Ra cửa, bước thong thả, ngắm sắc thu,

Thấy một nửa ở trên giải rừng phong mé đầu sông.

Nguồn THI VIỆN

*********

CẢM TÁC THEO Ý THƠ : NGUYỄN QUÊ

Lẳng lặng hình Thu tháng tám gầy

Mênh mang nửa nắng, nửa nhiều mây

Bờ Trúc gió lùa Trời Sáo trổi

Cánh vàng mưa giũ đất Hoa dày

Đầm trong nước biếc tâm người chủ

Khí lạnh  xa đồi mộng khách lay

Dạo trước hiên nhà xem cảnh sắc

 Đầu sông rừng đỏ lá Phong bay

20-12-2019 Nguyễn Quê

CẢM DỊCH : HƯƠNG THỀM MÂY

Tháng tám chừ thu tiết đã già

Hanh mùa hảnh nắng thoảng râm pha

Gió khua lối trúc lời tiêu trỗi

Mưa đổ hiên mây cúc rã hoa

Khí lạnh ngàn non ru mộng khách

Đầm trong nước biếc gợi mơ ta

Trời thu nhã điệu phô muôn sắc

Ngắm nửa rừng phong nửa bến xa

Hương Thềm Mây – 24.12.2020



 

 

Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2020

THƠ LUẬT VN

 

THƠ XƯỚNG HỌA :

HUY VỤ - QUẾ SƠN DU TỬ - HÀN NHUỆ CƯƠNG -

TÚ RÂU - HƯƠNG THỀM MÂY


 

BÀI XƯỚNG

SI SÂN

Xấp lịch tường bên cứ mỏng dần

Mà đời vẫn nặng nỗi si sân

Hư danh lắm chị kiêu trăm lối

Sĩ dởm nhiều anh ngạo vạn lần

Chẳng biết kiếp người như chớp mắt

Còn quên cuộc thế tựa phù vân

Thơ văn cốt để khuây ngày tháng

Ai đó hoài nghi hãy  nối vần .

HV 11/12/2020

 

Bài họa của Bác Lê Công Bường

NỐI VẦN

“Ai đó hoài nghi hãy nối vần”

Vui buồn hãy cạn chén Làng Vân

Đừng say “ mộng huyễn” quyền muôn kiếp

Hãy biết “danh nhơ “ vạ mấy lần

Chớ ngạo oai hùm khi tại ... cửa

Để buồn dáng cáo lúc về... sân

Đời ôi! Ngắn ngủi thân bào ảnh

Luyến tiếc chi non.... bóng lụn dần

     Quế Sơn Du tử

 

Bài họa của bác Nhật Minh

Bài họa 2:

HỌA VẦN

“Luyến tiếc chi non... bóng lụn dần”

Nửa đời mê đắm bởi tham sân...

Bùa Danh vẫn khoái nào quên bận...

Bả Lợi còn đeo dễ có lần...

Đừng ngại tu thiền, xua lấn cấn...

Ráng rèn tĩnh tọa, đuổi phân vân...

Kiếp người ngắn tủn may mà vẫn...

Thanh thản mần thơ... xướng họa vần.

Vũng Tàu, 11-12-2020.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

Bài họa của bác Tú Râu

 

Bài họa 3:

MẶC ĐỜI...

.

“Thanh thản mần thơ xướng họa vần”

Mặc đời dâu bể lắm tham sân.

Ai còn luẩn quẩn chưa qua lượt

Thì hãy mau mau sắp đến lần.

Chớ thấy giàu sang hồi lão giả

Mà buồn khốn khó buổi thanh vân.

Trăm năm rồi cũng thành ma cả

Dõi bóng hoàng hôn cứ lụn dần...!

TÚ RÂU

Bài họa 4

Bài họa của bác Đình Diệm

CÙNG NỐI VẦN

Thanh thản mần thơ... xướng họa vần.

Vui già dệt khúc giữa phù vân

Hưng vong vất vưỡng qua trăm lối

Đắc thất lao đao trải vạn lần

Đã hiểu đời người đau dục ái

Đà tường kiếp sống khổ tham sân

Thời gian vút mắt trôi mau chóng

Một thoáng vô thường lụi bóng dần

Hương Thềm Mây – 11.12.2020



 

 


Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2020

THƠ PHỎNG DỊCH

 PHỎNG DỊCH THƠ LÊ QUÝ ĐÔN : NGUYỄN QUÊ - TRẦN HUỲNH ĐỨC- HƯƠNG THỀM MÂY

ĐỀ TỪ THỨC ĐỘNG

Bản phiên âm

Văn đạo thần tiên sự diểu mang,

Bích Đào động khẩu thái hoang lương.

Càn khôn nhất hạt cùng Từ Thức,

Vân thuỷ song nga lão Giáng Hương.

Thạch động hữu thanh khao hiểu nguyệt,

Diêm điền vô vị nát thu sương.

Thế nhân khổ tác Thiên Thai mộng,

Thuỳ thức Thiên Thai diệc hí trường.

*

ĐỀ TỪ THỨC ĐỘNG(Viết nơi hang Từ Thức)

Thơ: LÊ QUÝ ĐÔN thời HẬU LÊ/ TRỊNH

Cảm tác theo ý

**

Thần tiên sự ấy! rất mơ màng

Cữa Bích Đào giờ thật hỗn hoang

Một đãy đất trời TỪ THỨC tận

Đôi mi mây nước GIÁNG HƯƠNG tàn

Hang rền tiếng vọng chào trăng sớm

Ruộng thấm sương thu nhạt muối loang

Ngớ ngẩn non Bồng nhân thế mộng!

Thiên Thai..chuyện bỡn..của gian trần

6-12-2020 Nguyễn Quê

*

Bài dịch của anh: DUC TRAN

ĐỀ ĐỘNG TỪ THỨC

Trên biển thần tiên chuyện lạ thường

Bích Đào cửa động đã thê lương

Đất trời khốn khổ thân Từ Thức

Mây nước phai tàn sắc Giáng Hương

Trống đá khua vang trời buổi sớm

Muối diêm không vị ướt hơi sương

Người đời tìm mộng thiên thai mãi

Ai biết thiên thai cũng hý trường

TRẦN HUỲNH ĐỨC  Cần Thơ 1976

 

Bài phỏng dịch của anh: HƯƠNG THỀM MÂY

ĐỀ ĐỘNG TỪ THỨC

Chuyện kể thần tiên quả huyễn đường

Bích Đào thạch động chốn hoang lương

Mòn thân ước mộng chàng Từ Thức

Mỏi mắt mong chờ lão Giáng Hương

Tiếng đá vang âm đêm lộng nguyệt

Lời khuya thấm bãi buổi đan sương

Thiên thai vọng giấc mơ tiên đó

Cảnh hiện bày ra tựa hý trường.

Hương Thềm Mây 11.12.2020

---------

Ảnh Inter net



Chủ Nhật, 6 tháng 12, 2020

THƠ LUẬT VN

 


THƠ XƯỚNG HỌA : Viên Minh – Hương Thềm Mây – Nguyễn Quê

VẠN THUỞ ĐI VỀ

Vạn thuở đi về lại gặp đây,  

Nguyền sao vẹn nghĩa với tâm đầy.

Ngược xuôi không hẹn duyên nào biết,

Cách trở đang chờ chuyện có hay

Kiếp sống chung cùng rồi giã biệt

Dương trần quyến luyến cũng chia tay

Nguồn chơn pháp báu luôn chiêm nghiệm,

Liễu ngộ an vui trọn tháng ngày.

Viên Minh

BÀI HỌA

TÂM HẰNG CHIẾU

Chốn hẹn rêu mờ dấu cũ đây

Lời nguyền tiếng ước khắc tâm đầy

Bồi hồi mưa nắng nào ai biết

Trăn trở duyên tình nỏ kẻ hay

Vàng đá rồi ra cùng hoại diệt

Thủy chung đến ấy cũng lìa tay

Vô thường vạn pháp tâm hằng chiếu.

Vượt ải phiền đau nhẹ những ngày.

Hương Thềm Mây

GM.Nguyễn Dình Diệm

BÙN PHA

Thuở trước, sau này cũng ở đây

Vòng xoay kéo lõm lại xô đầy

Sinh từ cõi ở nào đâu biết

Chết hỏi? Nơi về vẫn chẳng hay

Tuế nguyệt mơ tàn như một thoảng

Thời gian mộng tỉnh rũ đôi tay

Trong vùng tạng thức u mờ thẳm

Sóng lặng bùn pha đục những ngày

Nguyễn Quê




Thứ Hai, 30 tháng 11, 2020

THƠ LUẬT VN

 

THƠ XƯỚNG HOA

Hương Thềm Mây – Minh Quanh – Hoành Trần – Tịnh An

VƯƠNG CHIỀU

Thành xưa cảnh cũ mãi là thơ

Năm tháng rêu phong phủ bóng mờ

Dĩ vãng quay lòng sầu nhớ đọng

Thời gian chạnh dạ lắng thương mơ

Bèo chia Vỹ Dạ phương trời ngóng

Thuyền biệt Hương Giang nẻo bến chờ!

Núi Ngự mây về lơ lững thả

Đầu non vách đá mộng đôi bờ!!!

Hương Thềm Mây

GM.Nguyễn Dình Diệm

 

BÀI HỌA

RĂNG MÀ CỨ DỖI

Cảnh mới răng mà chạnh ý thơ

Người xưa cứ dỗi... dạ không mờ

Ru tình dáng ấy nghiêng hàng lựu,

Gợi nỗi phương nầy lặng khóm mơ.

Dẫu rõ long đong chờm lệ ngóng,

Bởi thương lận đận lỡ duyên chờ.

Se hoài cái thuở sao chưa vẹn,

Cũng oải... đưa nhau đến cuối bờ!

Minh Quang

 

XIn vui cùng huynh đôi câu:

BUỒN VIỄN XỨ !

Ơi Huế luôn là mãi xứ thơ,

Tình quê khắc đậm khó phai mờ.

Tha phương phố quạnh gây thương nhớ,

Viễn xứ trăng buồn khiến mộng mơ.

Nẻo cũ ai về Nam Phổ đợi.

Phố xưa bạn tiển Bao Vinh chờ.

Dòng Hương soi bóng gương trầm mặc.

Cho quặn lòng ai lạc bến bờ!

HT

28/11/20

 

SÔNG HƯƠNG XỨ HUẾ

Từ xưa xứ Huế nón bài thơ

Dấu ấn nhiều năm chẳng dể mờ

Thắng cảnh sông Hương từng gánh chở

Tràng Tiền sáu nhịp đẹp trong mơ

Đồng Xuân nổi tiếng trung tâm chợ

Khách đến du hành chọn điểm chờ

Xứ Huế đi rồi vương vấn nợ

Chừng nào trở lại ngắm đôi bờ

Ngày 28/11/2020

Tịnh An

--------------

Ảnh Internet