Danh sách Blog của Tôi

Thứ Ba, 9 tháng 4, 2024

HỌA MƠ TÌM - TÁC GIẢ VIÊN MINH

 

 






MƠ TÌM

( Vận hồi đầu )

Mơ tìm lạc cảnh vẫn hoài mơ,

Chờ mãi niềm mong cứ gắng chờ.

Phước quả xoay vần hay chuyện phước,

Tơ hồng nối nhịp chỉ đời tơ.

Chốn về sanh tử còn nơi chốn,

Bờ đến thường chơn rõ pháp bờ,

Thấy được trầm luân mà sợ thấy.

Ngờ nhân kết nghiệp đúng nên ngờ.

13/2/2019

Viên Minh

MƠ HUYỀN MỜ

Mơ tưởng mãi hoài kiếp mộng mơ

Chờ mong mỏi đợi ý mong chờ

Sở căn cơ hữu tâm năng sở

Tơ mỏng quấn nhiều vấn vương tơ

Ở tận ta bà duyên khởi ở

Bờ nơi đó tịnh độ đây bờ

Thở cùng chỉ quán thiền hơi thở

Ngờ vực giác chi trí bất ngờ.

Thích như Hiền 

HƯƠNG THỀM MÂY KÍNH HỌA

CHẲNG NGẠI NGỜ

Mơ đến bồng lai cứ mãi mơ

Chờ hoài mỏi ngóng ấy cố chờ

Quả nhân vận chuyển vần xoay quả

Xoay vần phước quả vần xoay quả

Chuyển vận tằm tơ vận chuyển tơ

Bến tựa chân thường an tựa bến

Bờ nương sanh tử ổn nương bờ

Lão thân chẳng bận chi thân lão

Ngờ ngại đạo tâm chẳng ngại ngờ

HƯƠNG THỀM MÂY – 9.4.2024

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*