MỘT KIẾP NGƯỜI
Vỡ diễn tuồng đời cứ mãi ri
Sanh già lão bệnh bước lê đi
Sông đời lục dục gieo xao xác
Dặm thế quanh co lắm thị phi
*
Duyên nợ phù du mãi quyện tình
Dầm thân mưa nắng lắm linh đinh
Tay ôm tay níu cơn mê lộ
Chức trọng quyền cao lắm đám đình
*
Ướt áo tàn đông nghiệp buộc ràng
Đôi chân nghiêng ngửa bước lang thang
Qua sông dục vọng thân già quỵ
Bèo bọt chao ôi đã lỡ đàng
*
Bận bịu chi lòng lãng tử ơi
Giấc xuân gối mộng đã qua rồi
Qua sông tuệ trí tâm kinh
chuyển
Nhẹ bước trần gian một kiếp người .
Hương Thềm Mây 6.9.2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*