ĐÊM SẦU ĐÔNG
Bấc thổi lùa hiên gió lộng phòng
Trong đêm lạnh lẽo buổi tàn đông
Bùi ngùi bóng lẻ sầu duyên thắm
Vắng vẻ thân cô chạnh má hồng
Đôi ngã chia ly tình mỏi ngóng
Bao nơi cách trở nghĩa mòn trông
Lưng mây ngó ngoái đường xa ngái
Vạn mối tơ sầu quyện thấm lòng
HƯƠNG THỀM MÂY – 9.9.2024
*
TÌNH THƠ
Hồn thơ thâm thiết gửi trao nhau
Nghĩa đệ tình huynh tự buổi đầu
Gửi tứ thương yêu đầy cảm trọng
Đưa vần thân cận vẹn tình sâu
Bèo mây trăn trở xa ngàn dặm
Tâm ý sụt sùi biệt bóng câu
Mây nước bẽ bàng ngơ ngẩn dạ
Sân lồng ánh nguyệt nhớ nhung nhau
HƯƠNG THỀM MÂY
– Sài Gòn 06.9.2024
*
THOẢNG LẠNH THU
Chiều rơi chút lạnh gió se hồn
Hạ mãn thu về tiết phối hôn
Tâm sự bao năm sương khói tỏa
Trang lòng mấy độ gió mưa dồn
Còn yêu hương ngát khung trời ấy
Mãi quý đêm rằm lối Phật môn
Dưới túp lều tranh chung rượu cạn
Thơ cài nhánh mộng thoảng u buồn .
HƯƠNG THỀM MÂY – Sài Gòn 28.8.2024
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*