MÃI HOÀI VƯƠNG
Thân già đất khách nhớ gia hương
Nặng chốn chôn nhau lắm đoạn trường
Bụi chuối hàng cau nghiêng chiều mộng
Sông làng ánh nguyệt lắng hồn thương
Bao thu đã thấm mùi trần cảnh
Bấy hạ đà thâm vị gió sương
Khẻ lật trang lòng bên mái rạ
Tình cha nghĩa mẹ mãi hoài vương
HƯƠNG THỀM MÂY 8.8.2024
*
CHIỀU BÊN SÔNG
Lặng ngắm sông dài nước biếc trong
Ngày hoe vàng lạnh thả xuôi dòng
Nghiêng chiều cuối bãi mây đan mộng
Đổ bóng đầu non ráng dệt hồng
Cạn giấc phù vân đời thấm bạc
Tàn đêm tưởng mộng tóc thâm sương
Vời trông cố quận lòng man mác
Vọng nhớ gia hương đọng giọt đồng
HƯƠNG THỀM MÂY 8.8.2024
RỪNG THU CHIỀU
Bên rừng cảnh vắng gió thênh thang
Mục tử lùa trâu xuống nẻo làng
Cánh nhạn theo mây về bãi trống
Chân trời ráng phủ tỏa chiều hoang
Đầu non bảng lảng bờ sương xám
Cuối xóm vu vơ ánh nguyệt vàng
Lạc bước phiêu bồng ôm kỷ niệm
Thương hình bóng cũ dạ hoài mang
HƯƠNG THỀM MÂY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*